Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ

Tháng hoa dâng Mẹ! 
sưu tầm


Tháng Năm về trăm hoa đua nở,
Khoe sắc hương rực rỡ thắm tươi,
Xin dâng lên Mẹ trên trời
Tấm lòng kính mến, ngàn lời tạ ơn.

Hoa huệ trắng thanh cao tinh khiết,
Mẹ trinh trong hơn tuyết ngàn lần.
Thuỷ tiên thơm ngát trắng ngần,
Còn thua kém Mẹ muôn phần tốt tươi.

Hoa hồng đỏ cánh nhung đượm thắm,
Hoa cúc vàng, lan trắng, hải đường,
Mẫu đơn, dạ lý, kim hương
Kính dâng lên Đức Nữ Vương thiên đàng.

Dâng lên Mẹ trăm ngàn hoa quý
Của mùa hoa thế kỷ hai mươi,
Tường vi, thiên lý mỉm cười
Hoa mai yểu điệu thắm tươi hiền hoà.

Chúng con phận cánh hoa trôi nổi,
Đoá lộc bình trên biển trần gian,
Vật vờ duyên kiếp lầm than,
Ngước trông lên ánh hào quang Mẹ hiền

 

 

THÁNG HOA NHỚ ƠN 
sưu tầm

 

Tháng năm là thắng hoa yêu,
Cùng nhau dâng tiến Mẹ nhiều hoa xinh,
Tỏ lòng cung kính Mẹ mình,
Tỏ lòng mến phục trung trinh vẹn toàn.
Xin dâng tiếng hát hợp đoàn,
Tấu vang tình Mẹ hỷ hoan muôn đời,
Sắc hoa tươi thắm tuyệt vời,
Con xin dâng Mẹ trọn đời ngợi ca.
Nhớ lời Mẹ gọi năm qua,
Siêng năng lần chuỗi ngọc ngà Mân Côi,
Nguồn ơn Cứu Độ ban rồi,
Cải tà quy chánh cứu đời khổ đau.
Trần gian sa đắm thương đau,
Mẹ ơi con quyết ghi sâu đền bồi,
Hy Sinh, lần hạt Mân Côi,
Cho toàn thế giới chuyển rời ăn năn.
Mẹ là nữ chúa can ngăn,
Cho đoàn con Mẹ cải răn tội minh,
Đê dâng lên Mẹ thắm xinh,
Mùa hoa nhân ái đặm tình nhớ ơn.

 

VÒNG HOA CON DÂNG MẸ
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Con kết một vòng hoa.

Toàn hồng nhung đỏ tía.

Toàn hồng trắng tinh trong.

Con kính tôn lên Mẹ.

 

Mẹ ơi, hoa nhỏ bé.

Ý nghĩa đầy thanh cao.

Loài Hoa Hồng xinh đẹp.

Hoa thơm thoảng nắng đào.

Ma-ri-a Mẹ Chúa.

Đời con Mẹ là yêu.

Con thật tình tận hiến.

Cho một mình Mẹ yêu.

 

Mẹ ơi, con dâng Mẹ.

Tình yêu con ngây thơ.

Tuổi xuân căng tròn mộng.

Riêng của Mẹ, Mẹ ơi .